Nghệ sĩ Việt Nam

Đoàn Minh Hoàn đã tẩy chay áo chống nắng như thế nào 13. 05. 13 - 5:48 pm

Từ Ban tổ chức

 

NHỮNG BÓNG MA BAN NGÀY
Vở múa do Đoàn Minh Hoàn đạo diễn

Thứ Bảy, 11. 5. 2013, 9h30 sáng – 10h30 sáng
Hanoi Rock City (17/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội)
 

10.000 bức ảnh thực trạng sử dụng áo chống nắng của phái nữ được dán trên 40 bức tượng xếp từ ngoài cổng vào sân khấu.

 

Cận cảnh một số bức ảnh.

 

Đoàn Minh Hoàn xuất hiện với tạo hình đầy suy tư.

 

Đoàn Minh Hoàn bắt đầu múa.

 

Các bóng ma mặc áo xuất hiện.

 

Đoàn Minh Hoàn trốn chạy khỏi những bóng ma.

 

Những bóng ma đi vật vờ giữa sân khấu.

 

Tập đoàn những bóng ma đi thành đàn.

 

Đoàn Minh Hoàn run rẩy khi thấy cả thành phố đầy những bóng ma.

 

Nỗi kinh hãi đẩy lên tột đỉnh.

 

Làm gì đây với thực trạng này.

 

Phá bỏ áo chống nắng thiếu thẩm mỹ.

 

Chơi đàn….

 

… và bay như con chim trong thế giới những người phụ nữ đẹp.

 

Mỗi phụ nữ là một bông hoa đẹp làm đẹp cho cuộc đời.

 

Đoàn Minh Hoàn nằm thảnh thơi sau khi giải quyết xong vấn nạn áo chống nắng.

 

Đào Anh Khánh chăm chú xem suốt buổi trình diễn.

 

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, Brett Zweiman, Phạm Hoài Anh đảm nhiệm phần âm nhạc.

 

Đào Anh Khánh và họa sĩ Lê Quảng Hà thảo luận về buổi diễn.

 

Đoàn Minh Hoàn bên cạnh một sắp đặt.

 

Chụp ảnh lưu niệm.

 

Video trình diễn Những bóng ma ban ngày.

 

*

Bài liên quan:

– Đoàn Minh Hoàn tuyên chiến với áo chống nắng thiếu thẩm mỹ 
– Đoàn Minh Hoàn đã tẩy chay áo chống nắng như thế nào

 

Ý kiến - Thảo luận

22:30 Monday,3.6.2013 Đăng bởi:  Đoàn Minh Hoàn
Dear Nguyễn Công Đạt. 
Cám ơn bạn về những câu hỏi tôi cho là khá thú vị. Thực ra qua link bạn bè gửi ở những trang báo mạng khác thì có đến hàng 1000 câu hỏi hay comment nhưng tôi nghĩ tôi không cần thiết phải comment qua lại. Tuy nhiên vì bạn là độc giả của Soi và Soi l&
...xem tiếp
22:30 Monday,3.6.2013 Đăng bởi:  Đoàn Minh Hoàn
Dear Nguyễn Công Đạt. 
Cám ơn bạn về những câu hỏi tôi cho là khá thú vị. Thực ra qua link bạn bè gửi ở những trang báo mạng khác thì có đến hàng 1000 câu hỏi hay comment nhưng tôi nghĩ tôi không cần thiết phải comment qua lại. Tuy nhiên vì bạn là độc giả của Soi và Soi là trang báo uy tín mà tôi yêu thích. Vì vậy tôi sẽ trả lời bạn từng câu hỏi như sau nhé:
1. Tôi có tuyên chiến với áo mưa không.
 Tôi đặc biệt thích thú khi ngắm nhìn thành phố trong mưa khi mọi người mặc đủ loại áo mưa với với đủ màu rất mạnh cả màu nóng lẫn lạnh , nó giống như một bức tranh pop art vậy. Nhưng áo mưa khác áo chống nắng nhiều và đẹp hơn áo chống nắng nhiều vì nó không có những hoa văn hay họa tiết vằn vện, không có những màu sắc xỉn xỉn và nhàu nhĩ như những cải rẻ rách trên đường.
2. Tôi có tuyên chiến với áo tơi bằng lá nón bà con mặc khi ra đồng không?
Tôi yêu hình ảnh bà con nông dân với nón lá và áo tơi trên đồng. Thậm chí trong tranh vẽ của tôi cũng từng có những hình ảnh đó.. Tuy nhiên áo tơi cũng 1000 lần đẹp hơn áo chỗng nắng trên thị trường hiện nay vì áo tơi làm từ tự nhiên. Bản thân màu áo tơi  khi đặt cạnh màu đất nâu, màu xanh của cây lá, màu vàng của mùa gặt.. là bức tranh đẹp hơn cả ngôn ngữ có thể tả.
3. Tôi có tuyên chiến với những bộ quần áo công nhân vét cống mặc hàng ngày không?
những người công nhân vét cống họ mặc bộ đồ bảo hộ màu tím than, mũ bảo hộ màu vàng . Họ đẹp tuyệt vời vì sự cống hiến thầm lặng cho cộng đồng . Và phải nhấn mạnh với bạn răng những gì họ mặc cũng 1000 lần đẹp hơn về thiết kế, màu sắc, đường nét...Nó khoe vẻ khỏe khoắn của người mặc chứ không làm biến dạng , mất đặc điểm nhận dạng như những hình nhân trên đường của những chị em mặc áo chống nắng thiều thẩm mỹ
4.Trang phục của tôi có đẹp không?
Bản thân tôi là họa sỹ và là nhà thiết kế tôi tự biết mình là người am hiểu về thời trang và biết mình nên mặc gì ở mỗi không gian tôi xuất hiện. Tuy nhiên trình độ thẩm mỹ mỗi người mỗi khác và tôi cũng không ngạc nhiên nếu bạn nói bạn không thích trang phục của tôi.
5. Vấn đề quan trọng nhất tôi nghĩ tôi muốn chia sẻ với bạn đó là: bạn đã thực sự xem trình diễn tôi làm chưa? hay chỉ đọc lướt qua vài bài báo đưa thiếu thông tin rồi hủa theo tâm lý đám đông để đả kích. Bạn có biết là trong trình diễn của tôi còn có cả gợi ý một số trang phục áo chống năng chị em có thể thay thể thay vì những mẫu áo thảm họa đang bán trên thi trường. Nếu bạn đã xem buổi trình diễn hay đọc báo để tìm hiểu một cách nghiêm túc vấn đề trước khi nhận xét, chắc bạn sẽ thấy tôi chia sẻ là tôi xây dựng chương trình này không phải để lên án hay chể giễu mà là sự chia sẻ chân thành về cái đẹp. Bản thân mặc áo chống nắng không sai và không có gì cần bàn cãi, điều đáng bàn ở đây là văn hóa ăn mặc sao cho có thẩm mỹ bạn ạ. Mà để có được thẩm mỹ thì cũng cần phải học vì chẳng có một cục thẩm mỹ tự nhiên từ trên trời rơi xuống bao giờ đúng không bạn?
Nếu có thời gian bạn đọc những bài báo viết rõ về chương trình hơn nhé:http://vov.vn/Van-hoa/Nhung-bong-ma-ban-ngay-vo-mua-tay-chayao-chong-nang/261425.vov
http://www.tienphong.vn/van-nghe/628864/Do-tam-ly-dam-dong-tpp.html
Cám ơn bạn và chúc bạn một buổi tối ngủ ngon.
Đoàn Minh Hoàn 
18:25 Saturday,25.5.2013 Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Bạn Hoàn có tuyên chiến chống lại áo đi mưa không? Bạn có tuyên chiến chống lại áo tơi làm bằng lá nón mà bà con nông dân vẫn mặc để đi làm đồng những hôm trời nắng to không? Bạn có tuyên chiến với bộ quần áo bằng cao su mà công nhân vệ sinh vẫn dù
...xem tiếp

18:25 Saturday,25.5.2013 Đăng bởi:  Đinh công Đạt

Bạn Hoàn có tuyên chiến chống lại áo đi mưa không? Bạn có tuyên chiến chống lại áo tơi làm bằng lá nón mà bà con nông dân vẫn mặc để đi làm đồng những hôm trời nắng to không? Bạn có tuyên chiến với bộ quần áo bằng cao su mà công nhân vệ sinh vẫn dùng khi thông vét cống rãnh không? Bạn có tụng ca trang phục mà bạn vẫn sử dụng hàng ngày không? Theo bạn quần áo như thế nào là đẹp, trang phục như thế nào tôn Vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và làm không gian sống thêm vui tươi? Dưới trời nắng nóng man rợ như mấy ngày vừa qua các cô gái của chúng ta, chị em phụ nữ của chúng ta vẫn lăn ra đường vì lẽ gì? Chắc chắn họ không đi làm nghệ thuật, họ đi kiếm cơm, họ đi đón con. Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm dưới bộ quần áo tùm hụp đó. Họ không có gì để che chắn, để bảo vệ họ đáng tụng ca. Còn bạn! Mình đã gặp bạn ở đám đông nào đó, bạn có dám chắc là phục sức của bạn được gọi là đẹp hoặc có thẩm mỹ không? Với riêng cá nhân tôi thì tôi không thấy.

 

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)

“Nói chuyện gì, khi nói chuyện tình?”

Vi Tường Vi (N°9 - Nhóm One Tree)

Phê bình: siêu nghệ thuật?

John Ryan Recabar – Hồ Như Mai dịch

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả